Bé gái 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não tại nhà trẻ tư: Cô giáo tự xưng "mẹ" và từ chối đưa bé đến bệnh viện, tình trạng nguy kịch.
Anh Nguyễn Duy T. ở phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, bức xúc kể về việc con gái 13 tháng tuổi của anh, bé Nguyễn Thị Th., bị chấn thương sọ não khi đang gửi ở nhà trẻ tư. Ngày 23/12/2016, bé được đưa đến nhà cô Ngô Thị A.Đ. Đến trưa, vợ chồng cô Đ. ôm bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng nguy kịch, thông báo bé bị sặc thức ăn. Sau khi sơ cứu, bác sĩ yêu cầu nhập viện nhưng cô Đ. không đồng ý và tự nhận mình là mẹ bé.
Cô Đ. đã xin bế bé Ng. về nhà sau khi ký biên bản xuất viện, tự nhận là mẹ bé và cam kết chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, sau khi về nhà, bé Ng. có tình trạng sức khỏe xấu đi với các triệu chứng như tím tái, sốt và méo miệng, nên vợ chồng cô Đ. đã gọi anh T. đến. Khi anh T. đến, bé đã được đưa đến phòng khám Phúc Hưng nhưng không được nhận do tình trạng nguy kịch, và được yêu cầu quay lại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Tại đây, bé còn bị co giật, khó thở, và sau khi được cấp cứu, gia đình quyết định chuyển bé đến Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng vì sức khỏe quá yếu.
Anh T. cho biết, trên đường đi, cháu bị nôn mửa, sốt, co giật và hôn mê. Kết quả chụp CT cho thấy cháu bị chấn thương sọ não, tụ máu bầm trong não và cột sống, liệt một bên. Bác sĩ thông báo không thể mổ do sức khỏe cháu yếu. Đến ngày 26/12/2016, tình trạng cháu nặng hơn với não bị phù và suy hô hấp nặng. Bác sĩ đã phải can thiệp để cháu thở được. Hiện tại, cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong tình trạng rất nặng và chịu nhiều đau đớn. Anh T. mong con vượt qua giai đoạn nguy hiểm và pháp luật tìm ra nguyên nhân vụ việc. Chị Nguyễn Thị Vân Tr. rất xót xa khi thấy con mình đau đớn trên giường bệnh.
Chị Tr., 32 tuổi, mẹ bé Ng., cho biết đã thuê cô Đ. chăm sóc con từ khi bé 9 tháng tuổi vì tin tưởng vào bằng cấp của cô. Ngoài học phí, chị còn biếu cô vài trăm nghìn mỗi tháng vì thấy cô tận tâm. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc nghiêm trọng, chị không còn nghe điện thoại của cô Đ. nữa. Chị cũng có đứa cháu gửi cùng bé Ng. nhưng đã chuyển đi nơi khác sau sự việc. Chị mong pháp luật sẽ xử lý đúng người sai. Hiện gia đình đã gửi đơn lên công an TP. Quảng Ngãi và được biết cô Đ. thường đánh đập bé Ng.
Người làm chứng hiện tại không đứng ra nhưng gia đình chị Tr. có đoạn ghi âm từ cuộc gọi trước đó. Đại diện công an phường Quảng Ngãi cho biết đã nắm sự việc liên quan đến gia đình anh T. và chị Tr. Bé Ng. ngã từ võng xuống đất. Cô giáo Đ. xác nhận đã xảy ra sự việc vào ngày 23/12, nhưng câu chuyện của cô không hoàn toàn giống với lời kể của gia đình chị Tr. Cô Đ. cho biết sáng hôm đó đã cho bé Ng. ăn, sau đó để bé nằm võng và đi vào nhà vệ sinh. Khi nghe tiếng hô lớn của chồng, cô chạy ra thì thấy bé Ng. nằm dưới đất, mắt trợn lên. Hai vợ chồng ngay lập tức gọi taxi đưa bé đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.
Tôi hay quên và không nhớ để điện thoại ở đâu. Số mẹ bé Ng. không lưu tên, không phải tôi không gọi. Cô Đ. cho biết khi bác sĩ xác nhận tình hình bé ổn, tôi đã ký giấy ra viện để đưa cháu về, hoàn toàn không có ý đồ xấu. Cô Đ. cũng xác nhận đã đưa bé đi cấp cứu trước đó.




Source: https://afamily.vn/be-gai-13-thang-tuoi-chan-thuong-so-nao-o-nha-tre-tu-co-giao-xung-me-tu-choi-nhap-vien-khien-be-nguy-kich-20170102143453271.chn